Nam thanh niên tử vong khi xô xát với nhóm trộm chó

(PLO)- Trong lúc giằng co, khẩu súng dùng để bắn chó trên tay Hoàng Văn Thu đã đâm trúng người anh Ba.

Ngày 30-8, Cơ quan CCSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết vừa bắt giữ Phạm Ngọc Đại (29 tuổi, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Hoàng Văn Thu (28 tuổi, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) vì liên quan đến vụ việc xô xát khiến một người tử vong.

Đại và Thu tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 27-8, Đại và Thu rủ nhau đi trộm chó. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Bạch Hà (Yên Bình, Yên Bái), họ gặp anh Hữu Văn Ba (23 tuổi) cùng bạn đi ăn cơm về.

Nghi ngờ Đại, Thu trộm chó, nhóm anh Ba đuổi theo. Sau khi đuổi kịp và chặn đầu xe, hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc giằng co, khẩu súng dùng để bắn chó trên tay Hoàng Văn Thu đã đâm trúng người anh Ba khiến nạn nhân ngã xuống đất rồi tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.