Nam thanh niên tử vong khi tắm đập

(PLO)- Dù không biết bơi nhưng anh N vẫn ra tắm đập nên dẫn đến đuối nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, ông Hoàng Vĩnh Lợi, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến anh V.T.N.N (SN 2003, tạm trú xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa) tử vong.

Khu vực xảy ra đuối nước khiến anh N tử vong. Ảnh: NDCC

Khu vực xảy ra đuối nước khiến anh N tử vong. Ảnh: NDCC

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21-6, anh N cùng người em vào Đập Lim (thuộc thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa) để tắm.

Khi phát hiện anh N bị đuối nước, người em đi cùng gọi người hỗ trợ, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cả hai anh em đều không biết bơi và khu vực đập Lim là vùng nước sâu đã được chính quyền địa phương cắm biển báo cấm tắm. Anh N có hộ khẩu ở tỉnh Kon Tum và về tạm trú nhà ngoại tại xã Phong Hóa khoảng hai năm nay để làm thợ nhôm kính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.