Nam thanh niên tử vong giữa đường

(PLO) –Ngày 14-7, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội – PC45 (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, qua khám nghiệm tử thi xác định, thi thể nạn nhân tử vong giữa đường ĐT 616 là do tai nạn giao thông chứ không phải bị giết.

Nam thanh niên tử vong giữa đường do tai nạn giao thông.

Hiện Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đang khẩn trương điều tra, xác định phương tiện cũng như nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm chết giữa đường ĐT 616 (đoạn qua thôn Phú Quý, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) với nhiều vết máu trên cơ thể. Trên đầu nạn nhân có vết thương nghi là bị hung khí chém. Nghi ngờ đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên người dân đã trình báo cơ quan công an. Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là Lê Trọng T. (ngụ thôn Phú Ngọc, xã Tam Phú).

Sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh T. cho gia đình đưa về mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.