Nam thanh niên tự gây tai nạn, tấn công người tới cấp cứu

(PLO)- Khi xe cấp cứu tới, Lâm bất ngờ vùng dậy đánh người nhưng không đánh trúng.

Sáng 18-6, Trần Vũ Hữu Lâm (25 tuổi, ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chạy xe máy 92H1 - 230.40 trên quốc lộ 1. Khi đến địa bàn xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Lâm tự gây tai nạn, ngã xuống đường, bất tỉnh.

Nam thanh niên ngồi gục xuống đường sau khi tấn công nhân viên y tế. Ảnh: H.H

Lúc sau, lực lượng cấp cứu đưa xe chuyên dụng đến để đưa Lâm đi bệnh viện. Khi các nhân viên y tế đang đưa Lâm lên xe cấp cứu thì Lâm bất ngờ vùng dậy, tấn công nhân viên y tế nhưng không trúng.

Thấy bất thường, lực lượng công an kiểm tra trên người thanh niên này thì phát hiện một hộp sắt, bên trong có nhiều bịch chứa chất màu cam, nghi là cần sa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.H

Lực lượng chức năng nghi ngờ thanh niên này phê ma túy nên khống chế, sơ cứu và đưa về công an xã xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.