Nam thanh niên tông vào trạm thu phí cầu Đồng Nai tử vong

(PLO)- Cú tông mạnh khiến nam thanh niên văng mạnh và đập vào cabin thu phí dẫn đến tử vong tại chỗ. 

Sáng 23-4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tại trạm thu phí cầu Đồng Nai khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: VN

Theo thông tin ban đầu, đêm 22-4, anh Rah Lan Ngoel (quê Gia Lai) chạy xe máy đi trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi vào làn thu phí, nam thanh niên này đã tông vào phần mũi tàu bằng betong.

Cú tông mạnh làm cho nam thanh niên văng đập người vào cabin thu phí, tử vong, xe máy hư hỏng nặng.

Cơ quan công an đang trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai đã tạm dừng thu phí từ ngày 24-8-2020.

Hiện tại, hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư Vũng Tàu và trước trạm thu phí hoạt động chập chờn, đèn chiếu sáng, cảnh báo không đảm bảo đã gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.