Nam thanh niên sát hại bạn nhậu vì bị đuổi về

(PLO)- Đến nhà hàng xóm nhậu từ tối đến rạng sáng thì bị đuổi về, nên Tri bực tức rồi dùng dao sát hại bạn nhậu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tri (32 tuổi; ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội giết người.

Trước đó vào tối 10-12, Tri đến nhà ông Lê Văn T (52 tuổi, ngụ xã Phú Túc) uống rượu.

sát hại bạn nhậu
Bị can Trần Văn Tri tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đến rạng sáng 11-12, do ông T đuổi Tri về nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Tri liền lấy dao ra tay sát hại ông T đến tử vong. Sau khi gây án, Tri đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cùng Công an huyện Châu Thành nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra truy bắt thủ phạm.

Đến chiều cùng ngày, công an đã bắt được Trần Văn Tri khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.