Nam thanh niên rút súng bắn trọng thương đối thủ

(PLO)- Sau khi gây án Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 12-3, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho hay đang điều tra làm rõ vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn.

Vũ Văn Phong khai nhận hành vi của mình tại cơ quan công an.

Trước đó vài ngày, tại khu phố 1, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã xảy ra vụ nổ súng dẫn đến một người bị thương phải đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân là anh Phạm Văn Ngọc (29 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Yên Cát) bị một người sử dụng súng tự chế bắn trọng thương.

Sau một ngày điều tra, Công an huyện Như xuân đã xác định được thủ phạm dùng súng tự chế bắn anh Ngọc là Vũ Văn Phong (20 tuổi, ở xã Cát Tân, huyện Như Xuân). Sau khi gây án Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương và bốn ngày sau ra đầu thú.

Ngay sau đó, Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Vũ Văn Phong để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.