Nam thanh niên ở Đắk Lắk đến TP.HCM làm việc rồi mất liên lạc với gia đình

(PLO)- Một nam thanh niên ở Đắk Lắk đến TP.HCM làm việc, gửi về gia đình 3 triệu đồng rồi mất liên lạc nhiều tháng qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang hỗ trợ tìm kiếm tung tích một thanh niên trên địa bàn mất liên lạc nhiều tháng qua.

mất tích.jpg
Anh Tiến đã mất liên lạc với gia đình nhiều tháng qua. Ảnh: C.A

Thông tin ban đầu, tháng 3-2025, anh Lê Xuân Tiến (26 tuổi, ngụ thôn 3, xã Krông Năng) đến TP.HCM làm ăn.

Tuy nhiên, gia đình đã mất liên lạc với anh Tiến gần một năm qua. Gia đình đã dùng nhiều cách để liên lạc nhưng không có tin tức gì về anh Tiến.

Công an xã Krông Năng đề nghị người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn và tại khu vực TP.HCM nếu có thông tin hoặc phát hiện anh Tiến thì liên hệ ngay với đơn vị qua số điện thoại: 02623675567 để giúp anh Tiến sớm đoàn tụ với gia đình.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Thị Dũng (mẹ ruột anh Tiến), cho biết khi anh Tiến mới xuống TP.HCM làm việc, gia đình vẫn liên lạc được.

Đến tháng 7-2025, gia đình nhiều lần gọi điện, điện thoại anh Tiến vẫn đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Về sau, số điện thoại anh Tiến mất tín hiệu, không còn đổ chuông.

Vẫn lời bà Dũng, anh Tiến và gia đình không có mâu thuẫn gì. Trong thời gian làm việc tại TP.HCM, anh Tiến có gửi về cho gia đình 3 triệu đồng.

“Khi con trai mất liên lạc bất thường, tôi lo lắng con bị lừa sang Campuchia nên đã báo tin, nhờ công an địa phương hỗ trợ”, bà Dũng lo lắng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.