Nam thanh niên nghi ngáo đá la hét nhiều giờ trên nóc nhà

(PLO)- Nam thanh niên la hét trên đường, leo lên nốc nhà cố thủ, dọa sẽ nhảy xuống đất nếu lực lượng chức năng đến gần.

Chiều 1-4, nam thanh niên khoảng 25 tuổi cởi trần, có biểu hiện ngáo đá la hét trên đường Ông Ích Khiêm gần chợ Cồn (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Mọi người lao đến định khống chế người này để giao cho công an thì anh ta leo lên nóc nhà ở tầng 3 một căn nhà, cố thủ, lấy gạch đập vỡ kính...

Nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà. Ảnh: HẢI HIẾU

Nhận được tin báo, công an lập tức hiện trường, cảnh sát PCCC cũng được huy động để tiếp cận vị trí thanh niên này đang la hét.

Trong khi đó, nam thanh niên này tiếp tục ngồi vắt vẻo trên nóc nhà và dọa  “sẽ nhảy xuống đất” nếu lực lượng đến gần.

Lực lượng bên dưới chuẩn bị nhiều phương án với thanh niên leo nóc nhà. Ảnh: HẢI HIẾU

Sau hơn 2 giờ thuyết phục, cảnh sát  bất ngờ lao vào khống chế, đưa thanh niên này xuống đất an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.