Nam thanh niên nghi bị lừa sang TQ, may mắn gặp CSGT

(PLO)- Nam thanh niên nói rằng mình bị lừa bán sang Trung Quốc lao động nhưng trốn thoát được.

Thông tin từ Đội CSGT số 4, tối 26-6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế (Hà Nội), các chiến sĩ đã phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên vạch sơn, phần dành cho người đi bộ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, tránh nguy hiểm có thể xảy đến với nạn nhân. Đồng thời kiểm tra sơ cứu cho nam thanh niên.

Anh Nam được các chiến sĩ CSGT nhiệt tình giúp đỡ.

Khoảng một lúc sau, nạn nhân đã tỉnh và cho biết mình tên Phạm Văn Nam (SN 1990, hộ khẩu ở tỉnh lộ 743, Dĩ An, Bình Dương) bị lừa bán sang Trung Quốc làm lao động khổ sai. May mắn, cách đây ba ngày Nam đã tìm cách trốn về Việt Nam, do không còn tiền, không được ăn uống đầy đủ nên ngất xỉu trên đường.

Hiện tại, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã bàn giao anh cho Công phường Phố Huế để tìm cách liên hệ với gia đình đưa anh Nam về quê.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.