Nam thanh niên mua xăng về nhà tự thiêu

(PLO)- Khi lửa được dập tắt thì nạn nhân đã tử vong trong tình trạng toàn thân bị cháy.

Chiều tối 13-11, ông Nguyễn Chiến, Chủ tịch UBND xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế), cho biết trên địa bàn xã vừa có một nam thanh niên tử vong do tự thiêu bằng xăng.

Rất đông người dân đến theo dõi sự việc.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn T. (34 tuổi, ngụ thôn 1, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, anh T. đi đến cây xăng ở thôn 3 của xã Quảng Ngạn mua 10 lít xăng mang về nhà. Sau đó anh này mang xăng ra vườn đoạn phía sau căn nhà phụ của gia đình, đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.
Phát hiện sự việc, người dân và chính quyền địa phương lập tức có mặt để dập lửa. Tuy nhiên, đến khi lửa được dập tắt thì anh T. đã tử vong trong tình trạng toàn thân bị cháy.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo cáo cho Công an huyện Quảng Điền vào cuộc điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.