Nam thanh niên mất liên lạc khi đi bắt ong

(PLO)- Trong khi đi bắt ong lấy mật, anh Nghĩa mất liên lạc với gia đình ba ngày nay. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-9, Công an xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm anh Vi Văn Nghĩa (24 tuổi, trú xã Nghĩa Lợi) đi bắt ong và mất liên lạc ba ngày nay.

Vi_van_nghia.jpg
Anh Vi Văn Nghĩa. Ảnh: FB cá nhân.

Theo người thân trình báo, sáng 14-9, anh Nghĩa đi khỏi nhà để bắt ong. Anh Nghĩa đi xe Ware màu xanh, biển số 37X4-6480, chở theo một thùng xốp màu trắng và một ba lô màu xanh sẫm. Anh đi theo hướng đến khu rừng ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Đến ngày 16-9, anh Nghĩa mất liên lạc với gia đình.

Bà Lô Thị Thêm (mẹ của anh Nghĩa) cho biết thêm: “Thời điểm Nghĩa mất liên lạc thời tiết có mưa lớn, từ đó đến nay điện thoại không liên lạc được”.

Công an xã Nghĩa Lợi cũng đã ra thông báo tìm anh Nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.