Nam thanh niên leo cột điện cao thế ở Đà Nẵng

(PLO)- Khi phát hiện nam thanh niên leo lên trụ điện cao thế, mọi người định tìm cách giải cứu nhưng anh này đã rơi...

Sáng 24-6, người sống gần khu vực đường Chương Dương - Doãn Kế Thiện (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thấy một nam thanh niên lảng vảng gần trụ điện cao thế. Lúc sau, họ thấy thanh niên này trèo lên trụ điện.

Trụ điện cao thế nơi phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: H.H

Phát hiện vụ việc, mọi người hô hoán nhau tìm cách hỗ trợ nhưng không kịp, người này đã rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. 
Bước đầu, danh tính nam thanh niên được xác định là Thanh Trọng B. (29 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn).
Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc xe máy, nghi của nạn nhân bỏ lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.