Nam thanh niên lao xuống cầu Khánh Hội cứu cô gái tự vẫn

(PLO)- Nam thanh niên đang đi tập thể dục thì phát hiện cô gái nhảy cầu Khánh Hội (quận 1, TP.HCM) nên lao xuống cứu.

Chiều tối 23-4, nhiều người lưu thông qua cầu Khánh Hội thì thấy một cô gái (khoảng 25 tuổi, chưa xác định danh tính) đi lên cầu.

Người này sau đó để lại túi xách rồi leo qua lan can nhảy xuống rạch Bến Nghé. Do sự việc diễn biến nhanh, những người đang lưu thông không xử lý kịp.

Khu vực cầu Khánh Hội nơi cô gái nghi là người nước ngoài nhảy xuống. Ảnh H. Tâm.

Lúc này một nam thanh niên đang tập thể dục đi ngang qua đã lao xuống dòng nước cứu nạn nhân đưa vào bờ. Cô gái sau đó được người dân động viên an ủi và đưa vào bệnh viện.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại sau đó có mặt lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Công an phường Nguyễn Thái Bình, ban đầu xác định cô gái có thể là người nước ngoài. Công an đang tiếp xúc với nam thanh niên để phục vụ công tác điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.