Nam thanh niên đột nhập phòng nữ du khách trộm tài sản

(PLO)- Trước khi trả phòng khách sạn, nam thanh niên đã đột nhập vào một phòng khác của nữ du khách nước ngoài trộm tài sản.
Ngày 14-5, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) vừa tạm giữ Nguyễn Trường Giang (31 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Giang khai nhận tại cơ quan điều tra mình đã đột nhập phòng của nữ du khách lấy tài sản

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 45 ngày 12-5, một nữ du khách thuê phòng ở một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) xuống báo với lễ tân bị mất tài sản.

Khi lễ tân tiến hành kiểm tra camera an ninh thì phát hiện Giang đã mở cửa vào phòng của nữ du khách.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, một nhân viên khách sạn thấy Giang đi qua nên đã giữ lại báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão.
Giang sau đó đã thừa nhận mình đã đột nhập vào phòng nữ du khách để lấy tài sản. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.