Nam thanh niên cướp điện thoại người yêu cũ bị bắt

(PLO)- Níu kéo tình cảm bất thành, nam thanh niên cướp cả điện thoại và và tiền của người yêu rồi bỏ trốn.

Ngày 8-11, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã di lý Lê Đình Quý (21 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung) từ TP HCM về TP Đà Nẵng theo lệnh truy nã về tội cướp tài sản.

Nghi phạm Lê Đình Quý. Ảnh: H.H

Theo điều tra, Quý và chị N.T.P.T (20 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Sau đó, chị T cảm thấy không hợp nên chủ động chia tay. Quý vẫn níu kéo tình cảm và giữ giấy CMND của chị T.

Ngày 3-3, chị T rủ một người bạn đến gặp Quý để đòi lại giấy CMND. Lúc này, Quý yêu cầu chở T về nhà mình ở gần đó để lấy nhưng chị T không đồng ý, xảy ra cự cãi.

Trong lúc cãi nhau, Quý xông đến tát T tới tấp sau đó lấy điện thoại và tiền trong ví chị T rồi bỏ chạy. Chị T đã đến công an trình báo.

Khi công an triệu tập, Quý không chịu hợp tác mà trốn vào TP HCM nên công an phát lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.