Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở Trảng Bom

(PLO)- Mọi người hoảng hốt khi phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong vườn cây cao su.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24-1, người dân phát hiện một nam giới chết trong tư thế treo cổ trên cây cao su thuộc khu phố 4 (thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Hiện trường phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân cao 1,65 m, tóc hơi dài, trong người không có giấy tờ tùy thân, mặc áo sơmi trắng, quần jean màu đen, áo khoác màu xanh, đi giày thể thao màu đen.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng Công an huyện Trảng Bom có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. 

Trước đó, trong đêm 23-1, trên địa bàn phường Long Bình, TP Biên Hòa xảy ra vụ án mạng hai bà cháu bị sát hại với vết cứa trên cổ.

Cả hai vụ án đang được công an tích cực điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.