Nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ bằng thắt lưng

(PLO)- Chiều 29-8, Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết tại địa bàn vừa phát hiện vụ việc một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ bằng thắt lưng.

Nạn nhân được xác định là Lê Quang Th. (26 tuổi, trú đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An).

Người thân lo hậu sự cho nạn nhân.

Một nhân chứng cho biết sáng cùng ngày, người nhà phát hiện Th. trong tư thế treo cổ bên cửa sổ bằng thắt lưng, người tím tái. Người thân đã đưa anh Th. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nhân chứng cũng cho biết nạn nhân Th. đã lập gia đình và đang công tác tại một sở của tỉnh này. Trước khi xảy ra sự việc, giữa Th. và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.