Nam thanh niên chết thảm trên xa lộ Hà Nội

(PLO)- Lực lượng chức năng phải điều động ô tô cứu hộ tới nâng xe bồn để đưa thi thể ra ngoài. 

Đến rạng sáng 6-6, lực lượng chức năng quận 9 (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong trên địa bàn.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: H.Tâm

Thông tin ban đầu, khuya 5-6, xe bồn biển số TP.HCM chạy trên đường D1 hướng từ khu công nghệ cao ra xa lộ Hà Nội.

Đến ngã ba giao với xa lộ Hà Nội (phường Tân Phú, quận 9), tài xế cho xe ôm cua rẽ phải để về hướng Suối Tiên thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Nguyễn Quyết Chiến (31 tuổi, là thợ hồ, quê ở Mộc Hóa, Long An).

Cú va chạm làm nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh trước bên trái xe bồn cán qua, tử vong. Riêng chiếc xe máy bị hư hỏng.

Do nạn nhân nằm kẹt dưới bánh xe bồn nên lực lượng chức năng phải điều động xe cứu hộ nâng phương tiện để đưa thi thể ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.