Nam thanh niên chém gần lìa tay công an bị bắt

(PL)- Ngày 23-5, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đã bắt giam Y Sang Niê (trú thôn Tam Bình, huyện Krông Năng) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Ngoài Y Sang Niê bị bắt giữ, cơ quan điều tra cũng triệu tập hai người khác để làm rõ vụ việc.

Chiều 19-5, tổ công tác Công an huyện Krông Năng tuần tra, bảo vệ đảm bảo an toàn trước ngày bầu cử tại địa bàn xã Cư Klông thì phát hiện Y Sang Niê chở một thanh niên khác không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe kiểm tra. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ giấy tờ xe, Y Sang Niê và nam thanh niên lên xe bỏ về. Khoảng 15 phút sau, Y Sang Niê cùng một số thanh niên khác cầm dao, gậy quay lại gặp tổ công tác đòi giấy tờ xe nhưng bị từ chối.

Không đòi được giấy tờ, các thanh niên cầm dao, gậy đe dọa, lăng mạ… Thiếu úy Phạm Tiến Dũng (Đội Cảnh sát trật tự) xông vào tước hung khí của Y Sang Niê thì bị anh ta chém trúng vào bàn tay phải, thương tật 21%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.