Nam thanh niên bị nhóm người đâm trọng thương trên đường

(PLO)- Một thanh niên đi bộ bất ngờ bị bốn thanh niên khác dùng dao đâm trọng thương.
20 giờ 30 tối 27-3, nam thanh niên khoảng 30 tuổi đang đi bộ trên đường Trần Đại Nghĩa theo hướng từ quốc lộ 1A về Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, khi đến trước quán cà phê ở số 222 (thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì có bốn người đi trên hai xe máy lao đến chặn lại.
Ít giây sau, một trong số bốn người nói trên rút dao tấn công người nam thanh niên đi bộ khiến anh này gục xuống đường.

Nam thanh niên đang đi bộ trên đường Trần Đại Nghĩa thì bị bốn người đi xe máy chặn lại và bị một người đâm trọng thương.

Thấy nạn nhân đã gục, nhóm bốn người lên xe bỏ chạy.

Nam thanh niên bị trọng thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Lực lượng Công an quận Bình Tân cùng với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, thu thập thông tin, điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.