Nam thanh niên bị đâm tử vong bằng vỏ chai bia

(PLO)- Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng gây mất nhiều máu.

Ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An và Phòng Cảnh sát hình sự - PC45 (Công an tỉnh Quảng Nam) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một quán nhậu ở khối phố Sơn Phổ 1 (phường Cẩm Châu, TP Hội An).

Hiện trường vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 7-6, Nguyễn Hoàng Nam (ngụ Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An) cùng một nhóm bạn (gồm ba nam, hai nữ) đến nhậu tại quán nhậu Phố Hồng Kông (Sơn Phổ 1). Khoảng 23 giờ 30, do đã khuya nên chủ quán yêu cầu thanh toán tiền để dọn dẹp. Nhóm này trả tiền xong nhưng vẫn ngồi lại uống hết số bia còn trên bàn.

Đến khoảng 0 giờ 50 phút rạng sáng 8-6, chủ quán phát hiện có tiếng chai bia vỡ nên mở cửa ra xem thì thấy Nam nằm gục xuống ở gần bàn nhậu, máu chảy lênh láng. Bà hối thúc nhóm thanh niên chở đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bà đóng quán đi ngủ vì nghĩ sự việc không quá nghiêm trọng. Đến sáng cùng ngày, khi công an đến khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai thì bà mới biết Nam đã tử vong.

Theo nhận định bước đầu, có thể Nam đã bị một trong hai cô gái ngồi cùng bàn nhậu dùng chai bia vỡ đâm vào cổ dẫn đến mất máu và tử vong. Tại hiện trường, trên bàn nhậu của nhóm thanh niên có nhiều vỏ chai bia bị vỡ. Phía bên kia đường (nơi được cho là Nam đứng vệ sinh) còn nhiều vết máu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.