Nam thanh niên bị đâm gục trên đường

Đang chạy xe máy, anh Tình bị một người đâm từ phía sau, tử vong.
Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: An Nhơn

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh:An Nhơn

Rạng sáng 30/4, Công an quận Bình Tân (TP HCM) hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B), đồng thời truy tìm hung thủ gây án.

Theo điều tra ban đầu, 20h30 ngày 29/4, anh Trương Đình Tình (27 tuổi, quê Quảng Bình) chạy xe máy trên đường Liên khu 5–6 (quận Bình Tân). Bất ngờ anh bịnam thanh niên 19 tuổi, ngụ quận 6, đuổi theo rút dao đâm.

Nạn nhân ngã xe, chạy bộ được gần 50 m thì gục xuống, tử vong. Hung thủ sau khi gây án đã trốn khỏi hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do cả hai có mâu thuẫn trước đó.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.