Nam thanh niên bị cứa cổ khi bỏ nhà đi lang thang

(PLO)- Nam thanh niên tên H. sau khi bỏ nhà đi lang thang đã bị một đối tượng hành hung phải nhập viện cấp cứu. 

Tối 27-7, lãnh đạo Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, Công an huyện An Dương đang làm rõ việc nam thanh niên tên H. (trú tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) bị tấn công.

Thanh niên H. bỏ đi lang thang nhiều ngày, bị cứa cổ

Theo thông tin ban đầu, sáng 27-7, Công an huyện An Dương nhận được tin báo tại thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương xảy ra sự việc anh H. bị một đối tượng cứa cổ, máu chảy ra rất nhiều. H. sau đó lập tức được các bác sĩ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Tại bệnh viện Việt Tiệp, sau khi cấp cứu, H. được đưa vào khoa Phẫu thuật – Tạo hình để tiếp tục điều trị. Đến tối 27-7, nạn nhân đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện An Dương, qua xác minh, H. đã bỏ nhà ra đi từ nhiều tháng nay. Khi biết con trai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bố của nạn nhân cũng đã có mặt để chăm sóc cho con.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.