Nam thanh niên bị bạn nhậu dùng chai bia đánh tử vong

(PLO)-Vì mâu thuẫn lúc đang ngồi nhậu, Long đã dùng chai bia đánh bạn tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 6-4, nhóm thanh niên đang nhậu tại một quán trên đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì xảy ra mâu thuẫn.

tu-vong-quan-nhau.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: MT.

Sau đó, một thanh niên đã dùng chai bia tấn công vào vùng cổ của bạn nhậu khiến nạn nhân chảy máu nhiều và gục xuống tại chỗ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vì mất nhiều máu nên đã tử vong. Lực lượng công an nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ.

tử vong
Vì mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Ảnh: MT.

Công an quận Hải Châu cho biết, nạn nhân tử vong là anh TVQ (25 tuổi, tạm trú quận Sơn Trà) còn người dùng chai bia đánh anh Q là Phạm Hoàng Long (24 tuổi, TP Đà Nẵng).

Hiện Công an quận Hải Châu đã bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.