Nam thanh niên 18 tuổi bị đâm tử vong ở khu trọ

(PLO)- Nghe tiếng đánh nhau, người dân chạy đến thì thấy nam thanh niên đã ngã gục với nhiều vết máu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 14-12, Công an phường Tây Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang truy bắt người đâm chết nam thanh niên 18 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày người dân tại một khu nhà trọ thuộc phường Tây Nam nghe tiếng la hét.

Sau đó, người dân phát hiện nam thanh niên tên Lâm Văn P (18 tuổi, quê ở Cà Mau) bị thương ở vùng cổ, chảy máu nhiều.

Ngay sau đó, mọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt người gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.