Nam tài xế taxi chết trong tư thế treo cổ ở Bình Dương

(PLO)- Bên cạnh thi thể, phát hiện nhiều giấy cầm đồ của nam tài xế.

Ngày 28-6, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân cái chết ông LTB (48 tuổi, ngụ tại Bình Phước) là tài xế taxi.

Hiện trường phát hiện cái chết của tài xế taxi. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày người dân phát hiện ông B. chết trong tư thế treo cổ bằng dây võng trong một ngôi đình nằm trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một).

Cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều giấy tờ cầm đồ của nạn nhân. Gần đó có chiếc xe taxi được cho là của nạn nhân.

Một số người dân cho biết, thấy ông B. lái xe đến ngôi đình và mang võng vô trong. Đến sáng nay người dân phát hiện ông B. đã chết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.