Nam sinh viên năm cuối bị tai nạn tử vong tại quận 9

(PLO)- Nam sinh năm cuối của một trường đại học ở TP.HCM đang trên đường đi ăn tối về đã xảy ra tai nạn và tử vong.

Đến rạng sáng 10-7, các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an quận 9, TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CM

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 9-7, anh NHTD (22 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy 86B8-161.29 lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi vừa qua khỏi ngã 3 Khu Công nghệ cao (phường Tân Phú, quận 9) thì tông vào dải phân cách giữa hai làn đường và làm gãy một biển báo giao thông gần đó.

Vụ việc khiến anh D. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy văng xa nhiều mét và biến dạng.

Được biết, D. là sinh viên năm cuối của một trường Đại học trên địa bàn TP.HCM và đang trên đường đi ăn cùng bạn bè về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.