Nam sinh trộm iPhone 5 tặng người yêu

Trong 3 chiếc iPhone trộm cắp được, Quý mang một chiếc tặng cô bạn gái của mình.

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Đậu Cảnh Quý (22 tuổi, ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) về tội Trộm cắp tài sản. Kẻ gây án là sinh viên một trường đại học ở Nghệ An.

Giữa tháng 2, Hồ Sỹ Trạch (32 tuổi, ở xã Nam Giang) trình báo với cảnh sát cuối năm 2013, anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà nẫng chiếc iPhone 5. Đến trung tuần tháng 2/2014, cũng tại nhà riêng, kẻ gian tiếp tục trộm của anh 2 chiếc iPhone 5 và iPhone 5S.

Với những chứng cứ có được, đầu tháng 4, cảnh sát triệu tập nghi phạm Đậu Cảnh Quý lên làm việc.

Quý khai nhận, 3 iPhone lấy được đã bán 2. Chiếc còn lại anh ta mang tặng người yêu.

Cả 3 chiếc điện thoại đã bị công an thu hồi. Nghi phạm đang được tại ngoại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.