Nam sinh nhảy cầu sau khi nhắn tin về nhà thông báo

(PLO)- Sau khi nhận được tin nhắn từ Tú thông báo việc mình sẽ tự tử, người nhà hốt hoảng đến nơi thì thấy Tú đang leo qua thành cầu rồi nhảy xuống sông Hương.

Ngày 24-8, Công an phường Phường Đúc (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ một nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên tự tử.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.

Nạn nhân tên Trương Văn Anh Tú (19 tuổi, trú đường Thạch Hãn, TP Huế). Tú đang là sinh viên năm nhất một trường cao đẳng ở Huế.

Một người thân nạn nhân cho biết sự việc xảy ra khoảng 23 giờ 30 ngày 23-8, người nhà nhận được tin nhắn của Tú thông báo sẽ nhảy cầu Dã Viên tự tử. Khi mọi người đến nơi thì thấy nam sinh này trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã huy động nhiều thuyền và thợ lặn tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.