Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm chết bạn học

(PLO)- Bị vây đánh nhiều lần, T. thủ sẵn dao trong người khi đi lễ và rút dao đâm hai bạn học khi họ vây đánh mình.
Ngày 19-3, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xác nhận thông tin một nam sinh dùng dao đâm hai bạn nam khác làm một nạn nhân tử vong.
Theo thông tin ban đầu, tối 16-3, em Nguyễn Văn T. (học lớp 9, ngụ xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa) trên đường về nhà sau buổi đi lễ nhà thờ bị hai nam sinh Hoàng Văn Đ. và Nguyễn Quốc Ng. (cùng 16 tuổi, ngụ xã Mai Hó,a huyện Tuyên Hóa) vây đánh. Trong lúc đánh nhau, T. rút dao trong người ra và đâm lọan xạ. Hậu quả, Đ. bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; Ng. bị trọng thương.
Các học sinh trên rất thân nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn, T. bị hai bạn học đánh nhiều lần nên giấu dao trong người khi đi lễ và xảy ra hậu quả đau lòng... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.