Nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong khi trèo lên mái nhà lấy banh

(PLO)- Quả banh mắc trên mái tôn nhà văn hoá, nam sinh lớp 6 trèo lên lấy thì không may bị điện giật tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-8, ông Hồ Kỳ Phương, Chủ tịch UBND phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện khiến một em học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, nhóm học sinh chơi đá banh trước sân Nhà văn hoá Tổ dân phố số 5 (phường Trần Phú). Trong lúc chơi, quả banh bị mắc trên mái tôn nhà văn hoá.

Lúc này, nam sinh lớp 6 trèo lên mái nhà để lấy quả banh nhưng không may bị điện giật tử vong.

Theo ông Phương, ban đầu xác định, trong lúc trèo, em này đã nắm vào dây điện dẫn từ trụ vào nhà văn hóa nên bị giật.

"Khả năng đường dây điện bị hỏng lớp nhựa bọc nên khi em này chạm vào đã xảy ra sự việc đau lòng", ông Phương thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.