Nam sinh lớp 12 bất ngờ tử vong khi đang ngồi học

(PLO)- Cuối giờ chiều 24-3, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang làm rõ trường hợp em Trần Hoàng Hiểu (18 tuổi), học sinh lớp 12A1 Trường THPT Vị Thủy (ấp 3, thị trấn Nàng mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) tử vong khi đang ngồi học tiết 2 vào buổi sáng cùng ngày.
 Lớp học nơi Hiểu đang học rồi đột ngột té ngã và tử vong. Ảnh GT

Thông tin ban đầu cho biết vào tiết 2 môn Toán của buổi sáng 24-3, Hiểu có vẻ mệt và nằm gục đầu trên bàn. Sau đó, em đột nhiên đứng dậy rồi té xuống đất và được chở đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an Hậu Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh các thông tin có liên quan. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể Hiểu không có tác động ngoại lực và sơ bộ đánh giá nguyên nhân khiến Hiểu tử vong có thể do bệnh lý. Tuy nhiên, để có kết luận chính thức vẫn phải chờ thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang.

 Trường THPT Vị Thủy. Ảnh GT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.