Nam sinh lớp 11 đóng cửa nhà, bị điện giật tử vong

(PLO)- Gia đình luồng dây điện vào khung sắt nhưng bị tróc lõi đồng, khi nam sinh ra đóng cánh cửa sắt thì bị điện giật.
Theo thông tin ban đầu, tối 13-9, nam sinh Lê Đình Lộc (học lớp 11, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang ở nhà thì trời mưa, em chạy ra đóng cửa cổng.
Khi vừa cầm vào cánh cửa sắt, em bị điện giật.

Căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Lúc sau, người nhà phát hiện đưa em Lộc đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an phường Nại Hiên Đông và quận Sơn Trà đã đến điều tra nguyên nhân.

Qua khám nghiệm, phía trước căn nhà được rào bằng khung sắt, cánh cửa cổng bằng sắt. Gia đình đã luồng một sợi dây điện của máy quạt vào trong khung này.

Sợi dây điện đã bị tróc vỏ nhựa, lòi lõi đồng chạm vào khung sắt. Khi em Lộc ra đóng đửa là thời điểm có điện nên bị giật.

Sợi dây điện được cho là tróc vỏ nhựa, lòi lõi đồng. Ảnh: HẢI HIẾU

Công an tiếp tục làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.