Nam sinh lớp 10 đâm chết bạn trong phòng học

(PLO)- Một nam sinh lớp 10 ở Khánh Hòa đến phòng học giải quyết mâu thuẫn với bạn cùng khóa thì bị đâm chết.

Ngày 18-5, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Trần N.H. (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Tô Văn Ơn, huyện Vạn Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Lớp học nơi xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nam sinh. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sáng 17-5, trong giờ ra chơi, Nguyễn Chí T. (học sinh lớp 10 Trường THPT Tô Văn Ơn) đến phòng học của bạn cùng khóa là Trần N.H. để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Trong lúc cãi vã, hai nam sinh lao vào đánh nhau.

Nhiều học sinh can ngăn nhưng hai nam sinh vẫn tiếp tục ẩu đả. H. rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực, làm T. ngã gục.

T. được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, H. đến gặp giáo viên thú nhận sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.