Nam sinh lớp 10 chết đuối trên sông Gianh

(PLO)- Trong lúc tắm cùng nhóm bạn trên sông Gianh, em H không may bị đuối nước và tử vong thương tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, tin từ UBND xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 10 tử vong thương tâm.

Vào khoảng 17 giờ ngày 12-5, sau giờ tan trường, em Trần Văn H (SN 2006, trú tại thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên) cùng một nhóm bạn rủ nhau ra sông Gianh để tắm. Trong lúc tắm tại khu vực bến đò thuộc xã Quảng Tiên thì em H không may bị đuối nước và tử vong.

Sau khi tìm thấy thi thể của em Trần Văn H, chính quyền địa phương cùng người dân đã bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục.

Được biết, trước khi gặp nạn, em H đang là học sinh lớp 10A3, Trường THPT Lê Lợi (thị xã Ba Đồn).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.