Nam sinh đại học rơi từ tầng 14 chung cư tại TP Thủ Đức

(PLO)- Nam sinh năm thứ 3 đang học tại một trường đại học ở TP Thủ Đức bị rơi từ tầng 14 chung cư, tử vong.

Trưa 4-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, vẫn đang làm rõ nguyên nhân nam sinh năm 3 đại học rơi từ tầng 14 chung cư tại phường Trường Thọ, tử vong tại chỗ.

Khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn tại khu vực khuôn viên chung cư trên đường số 12, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức... Danh tính nam thanh niên được xác định là NDK (21 tuổi, ngụ Đồng Nai), là sinh viên năm 3 của một trường Đại học tại TP Thủ Đức.

384543810_1698306317355059_1119680855334578682_n.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Ảnh: CM

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định K rơi từ tầng 14 của chung cư và K có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.