Nam sinh bị bắn chết tại đám cưới

Xích mích với cậu sinh viên năm thứ ba, một đại ca giang hồ tại vùng núi Nghệ An rút súng bắn xuyên tim nạn nhân.

Công an Nghệ An cho biết đã bắt Cao Xuân Thanh (27 tuổi), Cao Xuân Thủy (23 tuổi, em trai Thanh, đều trú xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) và Phạm Văn Phúc (25 tuổi, trú tại khối 6 thị trấn Kim Sơn, Quế Phong) do liên quan vụ bắn chết một thanh niên tại đám cưới.

Theo điều tra, chiều 18/12, tại đám cưới ở khối 2, thị trấn Kim Sơn, 3 nghi can  xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Như Quế Anh (21 tuổi, sinh viên Đại học Vinh năm thứ 3). Thanh rút súng bắn Quế Anh một phát xuyên tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Phúc và Thủy được xác định là đồng phạm giúp sức cho Thanh.

Sau hai ngày bỏ trốn (20/12), bộ ba đến công an đầu thú. Khẩu súng bắn đạn hoa cải Thanh khai đã vứt phi tang, cảnh sát chưa tìm thấy.

Thanh từng có tiền án, tiền sự và bị nhiễm HIV, là "dân anh chị" cộm cán tại địa bàn miền núi phía tây Nghệ An.

Theo Văn Hải (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.