Nam sinh 11 tuổi tử vong bên cột điện truyền tải điện gió

(PLO)- Lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam sinh trên địa bàn.

Sáng 7-11, ông Lê Quang Thuận, Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã thông tin ban đầu về việc em Hồ Văn K. (11 tuổi, học sinh lớp 6, trú tại thôn Húc Thượng, xã Húc) tử vong bên dây truyền tải điện của dự án điện gió.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 6-11, em K. đi chăn dê ở khu vực đồi núi gần nhà.

Sau đó, người dân phát hiện em K. tử vong, thi thể bị cháy đen, nằm gần cột điện xương cá truyền tải lưới điện của các dự án điện gió tại xã Húc.

Sau nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường thì thi thể nạn nhân đã được người nhà đưa về. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Thuận, nguyên nhân ban đầu xác định em K. đi chăn dê và trèo lên đường dây vận hành điện nên bị điện giật dẫn đến tử vong. Thời điểm này, cùng K. có 2 em nhỏ khác, nhưng K. trèo cao nhất nên bị điện hút.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.