Nằm liệt giường, bán ma túy bằng… cành tre

(PLO)- Để cung cấp “hàng” cho người nghiện, Ninh sử dụng cần tre đưa ma túy và nhận tiền qua khe cửa sổ.

Chiều 26-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Nhung, Vũ Thế Ninh (cùng phường Cửa Ông) về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Nhung và Ninh sống với nhau như vợ chồng và cùng phối hợp buôn bán ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhung và Ninh, cơ quan CSĐT thu giữ nhiều heroin, ma túy tổng hợp, hai cân tiểu ly điện tử, một bộ đồ sử dụng ma túy đá…

Ninh là người tàn tật, quanh năm chỉ nằm trên giường nhưng hằng ngày vẫn cung cấp ma túy cho các con nghiện. Để cung cấp “hàng” cho người nghiện, Ninh sử dụng cần tre đưa ma túy và nhận tiền qua khe cửa sổ.

Theo Công an TP Cẩm Phả, tụ điểm này đã hoạt động được một thời gian.  Nhung và Ninh đã cặp kè sống với nhau như vợ chồng và cùng phối hợp bán ma túy. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.