Nam học sinh lớp 9 bị xe tông chết trên đường đi học về

(PLO)- Trên đường đi học về, một nam học sinh lớp 9 bị xe container cán chết thương tâm.

Đến tối 9-9, hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến em ĐHMK (học sinh lớp 9) tử vong, đã được công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) khám nghiệm xong. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, xe container 51C-786.04 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TP.Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Khi chiếc xe này đi đến đoạn qua phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát), thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em ĐHMK điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến em K. bị cuốn vào gầm xe container, tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân, em K. là học sinh lớp 9 đang trên đường đi học về. Khi đến đoạn đường trên, em K. điều khiển xe qua đường thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.