Nam đầu bếp bị xe khách húc văng

(PLO)- Xe máy cùng thanh niên bị xe khách húc văng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ khi anh này vừa tan ca làm, trên đường về nhà. 

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 29-5, vụ tai nạn khiến một người tử vong xảy ra tại xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng. Nạn nhân là anh Lê Văn Tuấn Thanh (23 tuổi, ngụ xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) chạy xe máy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng từ quận Ngũ Hành Sơn về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn lúc rạng sáng. Ảnh: H.H

Anh Thanh làm nghề đầu bếp, anh vừa xong ca làm ở một nhà hàng và trên đường về nhà với gia đình.

Đến giao lộ với quốc lộ 1 (xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang), khi băng qua đường thì bị xe khách biển số 75B-014.74 do tài xế Nguyễn Cửu Trung (30 tuổi, ngụ TP Huế) cầm lái theo hướng về Quảng Nam húc văng. Cú tông mạnh khiến, anh Thanh tử vong tại chỗ, xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT huyện Hòa Vang phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.