Nam công nhân rơi từ mái nhà xưởng xuống đất tử vong

(PLO)- Leo lên mái sửa quạt thông gió, nam công nhân không may rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Tối 11-7, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ một công nhân rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Nạn nhân rơi từ độ cao khoảng 30 m xuống đất. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn N. (43 tuổi, Tiền Giang) cùng một vài công nhân leo lên đoạn gần nóc nhà xưởng của một công ty tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An để sửa quạt thông gió.

Khi đang sửa chữa, bất ngờ ông N. rơi từ độ cao khoảng 30 m xuống mặt đất, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.