Nam công nhân chết thảm khi hướng dẫn xe ben chạy lùi

(PLO)- Nam công nhân đứng phía sau xe ben để hướng dẫn lùi đúng đường thì bị cán phải.
Trưa 24-2, nam công nhân khoảng 30 tuổi đang làm việc tại một công trình ở ngã 4 đường dẫn cầu Thủ Thiêm và Lương Định Của (phường An Khánh, quận 2, TP.HCM), hướng dẫn cho chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng lùi đúng đường.
Trong lúc lùi xe đổ vật liệu, tài xế thiếu quan sát đã cán vào nam công nhân khiến người này tử vong tại chỗ.

Chiếc xe tải chở vật liệu do người điều khiển lùi thiếu quan sát đã cán phải nam công nhân.

Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên nằm phía sau xe, cách bánh phương tiện này khoảng 1 m.

Vụ việc thu hút đông người dân theo dõi.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Một công nhân cho biết nạn nhân tên Tấn, khoảng 33 tuổi, quê Phú Yên. Người này là nhân viên nhận vật liệu cho công trình. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.