Nam công nhân bị điện giật tại công trình bưu điện ở Đà Nẵng

(PLO)- Nam công nhân đang kéo thanh nhôm lên tầng 2 để thi công thì bị phóng điện.

Chiều 30-12, nam công nhân khoảng 30 tuổi cùng nhóm thợ đến hoàn thiện công trình Bưu điện Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Khi anh này đang kéo thanh nhôm dài khoảng 5 m từ dưới đất lên tầng 2, gần tủ điện thì bị phóng điện khiến ngã xuống sàn. 

Nạn nhân bỏng nặng ở hai tay, ngực, mặt và được đưa đi cấp cứu sau đó.
Xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Ảnh: HẢI HIẾU

Nhiều người đang vịn vào thanh lan can bằng sắt cũng bị ảnh hưởng do phóng điện, hoảng hốt.

Vụ việc còn khiến cả khu vực bị cúp điện, nhiều công ty bị đình trệ công việc. Đèn tín hiệu tại ngã tư Cẩm Lệ bị cúp khiến giao thông tại đây hỗn loạn.

Thanh nhôm rơi lại xuống đất sau vụ phóng điện. Ảnh: HẢI HIẾU

Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.