Muốn về quê ăn tết, chị Dậu bị 'cò' lừa bán vé tàu giả

(PLO)- Chị Dậu thanh toán hơn 6 triệu đồng để mua vé của "cò" mong ngày trở về nhà ăn tết cùng gia đình, nhưng thông tin in trên cả bốn vé tàu chị mua đều sai lệch hoàn toàn so với thông tin trên hệ thống quản lý của Ga Sài Gòn. 

“Công an quận 3 đang tạm giữ ba nghi phạm gồm Đoàn Văn Đệ (51 tuổi),  Nguyễn Văn Phi (40 tuổi) và Nguyễn Chí Thiện (42 tuổi) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Cụ thể ở đây là làm giả vé tàu tết để bán cho người dân", chiều 13-12, trao đổi với PV báoPháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an quận 3 cho biết như trên.

Muốn về quê ăn tết, chị Dậu bị 'cò' lừa bán vé tàu giả ảnh 1
Ba nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, vì muốn về quê ăn tết cùng gia đình nên vào ngày 11-12, chị Nguyễn Thị Dậu (35 tuổi, Hà Nội) đã đến đại lý vé máy bay Lavi Saigon (tại 212 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3) để mua bốn vé tàu khứ hồi tuyến Sài Gòn đến Hà Nội, đi từ ngày 24-1-2017.

Bốn chiếc vé này có giá tổng cộng 6,2 triệu đồng, mỗi vé giá 1.550.000 đồng. Chị Dậu đã đặt cọc 2 triệu đồng và được nhân viên hứa sẽ được nhận vé vào sáng 12-12.

Ngay khi nhận được vé, để chắc chắn chị Dậu đã tới Ga Sài Gòn kiểm tra thông tin thì phát hiện: Thông tin người đi tàu được in trên cả bốn vé tàu đều sai lệch hoàn toàn so với thông tin trên hệ thống quản lý của Ga Sài Gòn. Tá hỏa, chị Dậu vội tới Công an phường 9, quận 3 trình báo.

Qua truy xét, Công an quận 3 nhanh chóng xác minh ba nghi phạm Đệ, Phi, Thiện (đều đang sinh sống tại phường 10, quận 3) là những người đã bán bốn vé tàu tết trên cho chị Dậu.

Tại trụ sở Công an quận 3, các đối tượng khai nhận đã dùng CMND của người thân để mua vé tàu hợp pháp, sau đó chỉnh sửa thông tin trên vé, rồi bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch 200.000 đồng/vé.

Hiện Công an quận 3 đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vấn nạn vé tàu giả không chỉ mới xuất hiện dịp tết năm nay. Nhiều người dân bỏ hàng triệu đồng mua vé giả, vé không hợp lệ  để rồi “tiền mất, tật mang”, bật khóc giữa sân ga do không được lên tàu.

“Người dân mua vé thông qua “cò” có thể mua phải vé giả, vé đã qua chỉnh sửa. Thậm chí, “cò” còn in vé ra nhiều bản bán cho nhiều người. Ngay khi phát hiện vé không hợp lệ, người dân cần nhanh chóng tới trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo đồng thời lên Ga Sài Gòn thông báo cho Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn” - một lãnh đạo Công an quận 3 đưa ra lời khuyên.

Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết “Trong thời điểm này, với những hành khách đã mua vé từ những nơi bán vé không chính thức của ngành đường sắt (đặc biệt là những vé tàu đi trong dịp tết) lưu ý kiểm tra lại vé trên website: http://dsvn.vn/#/kiemtrave để tránh mua phải vé giả, vé không đúng tên và số giấy tờ tùy thân”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.