Mùng 6 Tết, 1 người tử vong do mìn nổ

(PLO)- Trong lúc đánh bắt cá tại bờ biển ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Văn Cương gặp tai nạn do mìn nổ.
Sáng 21-2 (mùng 6 Tết), Thượng tá Hà Thanh Hiếu, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một ngư dân dùng mìn đánh cá gặp nạn.

Người nhà lo làm đám ma cho ông Cương.

Sự việc xảy ra khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Cương (49 tuổi, trú thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng) cùng một nhóm người theo thuyền tre ra biển Cẩm Nhượng đánh bắt cá.
Tại đây, ông Cương châm mìn để đánh cá, không may mìn nổ sát người, ông Cương bị trọng thương. Phát hiện sự việc, nhóm ngư dân đi cùng đã đưa nạn nhân lên bờ cấp cứu nhưng không kịp.
Lãnh đạo Đồn biên phòng Thiên Cầm cho biết thêm, trên thuyền lúc đó có khoảng năm người. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và đã bàn giao thi thể ông Cương cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.