Mùng 1 Tết, nhóm chủ nợ vào nhà hành hung hội đồng con nợ

(PLO)- Khi nạn nhân đang ăn cơm trong nhà, nhóm người đàn ông và một phụ nữ cùng xông vào rồi hành hung hội đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Mùng 1 Tết, nhóm chủ nợ vào nhà hành hung hội đồng con nợ

Ngày 19-2, Công an quận 8, TP.HCM, đang điều tra vụ người đàn ông bị nhóm người xông vào nhà hành hung hôm 10-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán) tại căn nhà nằm trong hẻm 451 đường Phạm Thế Hiển, phường 3.

Mùng 1 Tết, nhóm chủ nợ lao vào nhà, hành hung hội đồng con nợ
Người đàn ông được cho là Sang "khùng" (áo sọc) và một người khác xông vào nhà anh B khi anh này đang ăn cơm. Ảnh: Cắt từ clip

Theo camera an ninh, lúc 18 giờ 17 ngày 10-2, khi anh B đang ăn cơm trong nhà thì một người đàn ông chạy xe máy đi ngang qua thấy nên dừng lại nói chuyện. Sau đó, người đàn ông bắt đầu lớn tiếng, liên tục hỏi “giờ mày thích cái gì?”.

Đỉnh điểm, người đàn ông được cho là tên Sang xông vào nhà cùng một người đàn ông khác.

Theo camera, ông Sang dùng tay đấm vào mặt anh B khi đang ăn cơm khiến anh này bật ngửa. Vừa đứng dậy, anh B tiếp tục bị người đàn ông đi cùng ông Sang kẹp cổ vật ra phía sau.

Mùng 1 Tết, nhóm chủ nợ lao vào nhà, hành hung hội đồng con nợ (3).jpg
Anh B bị ông Sang dùng tay đánh vào mặt khi đang ngồi ăn cơm trong nhà mình. Ảnh: Cắt từ clip

Lợi dụng lúc nạn nhân đang bị giữ, ông Sang dùng cùi chỏ đánh vào lưng, dùng chén bát đập vào mặt anh B.

Tiếp sau đó, một phụ nữ được cho là vợ ông Sang cầm theo cây lau nhà chạy vào nhà anh B rồi liên tiếp tấn công anh này.

Mùng 1 Tết, nhóm chủ nợ lao vào nhà, hành hung hội đồng con nợ (5).jpg
Người đàn ông áo trắng kẹp cổ anh B lại cho ông Sang hành hung. Ảnh: Cắt từ clip

Phát hiện anh B bị hành hung, nhiều người xung quanh chạy vào can ngăn nhưng bất thành.

Anh B bị hai người đàn ông giữ chặt, đè lên người trong khi người phụ nữ liên tục dùng cây lau nhà đánh vào tay, lưng, đâm vào chỗ hiểm đến mức gãy cây lau nhà mới dừng lại.

Mùng 1 Tết, nhóm chủ nợ lao vào nhà, hành hung hội đồng con nợ (7).jpg
Người phụ nữ dùng cây lau nhà đánh anh B khi anh này bị cùng lúc nhiều người đàn ông khác đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Chị Bùi Thị Ngọc H cho biết chồng chị là anh Đặng Thanh B (41 tuổi) mắc nợ đã trả nhiều lần. Tuy nhiên, lần này nợ một số tiền lớn chưa thể trả nên có hẹn qua Tết.

“Do chưa có tiền trả nên trốn hơn một năm và trở về nhà. Nhóm này có một người tên thường gọi là Sang “khùng” vào nhà thấy chồng tôi thì nói qua lại rồi xông vào hành hung” - chị H nói.

Mùng-1-Tết,-nhóm-chủ-nợ-lao-vào-nhà,-hành-hung-hội-đồng-con-nợ.jpg
Anh B bị thương nhiều bộ phận sau vụ việc. Ảnh: NY

“Theo chị H, dù biết thiếu nợ và có hứa với bên kia qua Tết sẽ bán nhà trả nhưng mùng 1 Tết thấy chồng tôi thì họ xông vào hành hung. Chồng tôi bị hành hung hội đồng dẫn đến đổ máu trên lưng, sưng mắt” - chị H cho biết.

Sau sự việc, gia đình chị H đã ra trình báo công an. Chị H cho hay công an đã kiểm tra ma túy đối với anh B và ghi nhận dương tính nên đưa người này đi cai nghiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.