Mua hạt cần sa qua facebook mang trồng tại nhà

(PLO)- Lực lượng chức năng vừa phát hiện một người ở tại Thừa Thiên - Huế trồng cần sa tại nhà.

Ngày 19-1, Trung tá Phùng Thế Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện một người dân trên địa bàn trồng cây cần sa tại nhà.

4 cây cần sa và 9 hạt giống được lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ. Ảnh: ND

Theo đó, trưa 18-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp cùng Công an xã Phú Thuận, bất ngờ kiểm tra nơi ở của Nguyễn Trường Giang (sinh năm 2005, Trú tại xã Phú Thuận).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhà Giang đang trồng 4 cây cần sa đang xanh tốt, mỗi cây cao từ 10-20cm. Mở rộng khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà 9 hạt cần sa chưa trồng.

Qua khai thác nhanh người này khai mua hạt cần sa trên mạng xã hội Facebook với mục đích trồng thử.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.