Mưa giông kèm lốc làm nhiều nhà dân Quảng Nam tốc mái

(PLO)- Mưa giông, gió lốc làm ít nhất 13 nhà dân ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) bị hư hỏng, tốc mái.

Ngày 23-5, ông Nguyễn Đình Bình, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Trà My, cho biết nhiều nhà dân ở xã Trà Mai bị tốc mái sau cơn mưa giông, gió lốc xảy ra vào chiều cùng ngày.

Cây cối ngã đổ sau trận gió lốc. Ảnh: TN

Theo đó, đầu giờ chiều cùng ngày, tại thôn 1 và thôn 2, xã Trà Mai xảy ra mưa giông lớn kèm gió lốc mạnh làm nhiều nhà dân địa phương bị hư hỏng, tốc mái.

Thống kê ban đầu, có ít nhất 13 ngôi nhà bị ảnh hưởng, tốc mái toàn bộ hoặc một phần; nhiều cây xanh, trụ điện bị ngã đổ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Thống kê ban đầu, khoảng 13 nhà dân bị tốc mái. Ảnh: TN

Hiện cơ quan chức năng huyện Nam Trà My đang rà soát, thống kê thiệt hại do trận lốc gây ra.

Khoảng hai tháng nay, tỉnh Quảng Nam xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài. Vài ngày gần đây, một số địa phương bắt đầu có mưa giông. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.